Mẹ bầu tự ý dùng thuốc hạ sốt: Hậu quả nghiêm trọng khi sinh con mắc hội chứng hiếm gặp.
Các bà mẹ mang thai cần đặc biệt cẩn trọng trong mọi hành động, đặc biệt là việc sử dụng thuốc. Một trường hợp gần đây tại Philippines đã chứng minh điều này. Isabela Gillado, 22 tuổi, trong tháng đầu thai kỳ, đã tự ý dùng thuốc bioflu để điều trị sốt mà không hỏi ý kiến bác sĩ. Hậu quả là con trai cô, bé Matthew, bị biến dạng khuôn mặt do hội chứng hiếm gặp. Khi siêu âm lần đầu, bác sĩ thông báo bé khó sống qua 2 tuần tuổi.
Vợ chồng cô quyết định giữ lại con dù khó khăn. Ngày 31/01/2017, cậu bé Matthew Gillado chào đời bằng phương pháp sinh mổ tại bệnh viện ở Santiago, Philippines. Ngay khi sinh, diện mạo của Matthew khiến cả bố mẹ và bác sĩ sững sờ vì cậu được chẩn đoán mắc hội chứng acrania, một rối loạn hiếm gặp chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/120.000 bào thai, gây khuyết tật trên khuôn mặt. Bố cậu, Raven Gillado, chia sẻ rằng ông cảm thấy choáng ngợp khi lần đầu nhìn thấy con. Dù mắc chứng bệnh hiếm gặp, Matthew đã được xuất viện sau một ngày, trong khi mẹ cậu, Isabela, phải ở lại khoa chăm sóc đặc biệt thêm 2 tuần.
Người mẹ trẻ tiếp tục cho con trai Matthew bú sữa mẹ và bổ sung vitamin. Bác sĩ cho biết việc phẫu thuật tái tạo khuôn mặt cho bé tiềm ẩn nhiều rủi ro do cơ thể bé chỉ nặng 5kg. Bố bé chia sẻ mong muốn được ôm hôn con trai, và họ đặt tên Matthew với ý nghĩa "món quà từ Chúa". Gia đình Isabela Gillado gặp khó khăn tài chính; chồng cô làm việc tại nhà máy may với thu nhập chỉ 4 USD/ngày. Tuy nhiên, họ nhận được sự hỗ trợ từ người thân và cộng đồng để đáp ứng nhu cầu cơ bản cho bé. Vào tháng 5, hai mẹ con đã di chuyển 224 dặm từ Santiago đến Bệnh viện Đa khoa Philippines ở Manila, nơi họ ở trong hai tuần để thực hiện nhiều xét nghiệm.
Bác sĩ tại bệnh viện cảnh báo rằng việc tái tạo khuôn mặt cho bé Matthew có nhiều rủi ro do cơ thể mỏng manh chỉ nặng 5kg của bé khó chịu đựng được các cuộc phẫu thuật lớn. Sau một năm đấu tranh và vừa mừng sinh nhật 1 tuổi, Matthew có sức khỏe tốt mặc dù mắc hội chứng hiếm gặp. Mẹ bé, 22 tuổi, vẫn giữ vững niềm tin, cho biết gia đình luôn nỗ lực đảm bảo nhu cầu hàng ngày cho con và hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn. Cô mong một ngày được nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Matthew, món quà từ Chúa.




Source: https://afamily.vn/tu-y-uong-thuoc-ha-sot-trong-thai-ki-me-bau-phai-tra-gia-dat-khi-sinh-con-mac-hoi-chung-hiem-gap-20181004134343245.chn